Chưa đầy 100 ngày sau khi chồng qua đời, chị dâu đã bắt đầu mối quan hệ mới.
Chị dâu tôi 25 tuổi, đã có một bé 3 tuổi. Chị về làm dâu nhà tôi khi mới 20, rất tháo vát và được mọi người yêu quý, đặc biệt là mẹ tôi. Gia đình chỉ có hai anh em: anh trai tôi là con trai duy nhất, còn tôi là em gái kém 7 tuổi và vẫn ở nhà. Sau 2 năm cưới, anh chị mới có con, mang lại niềm vui cho gia đình. Mẹ tôi nghỉ hưu sớm để chăm sóc cháu, còn tôi và chị dâu cùng trông bé. Chị dâu không phải vất vả vì bà nội chăm sóc nhiều, và anh chị chủ yếu lo công việc kinh doanh, đang phát đạt. Hạnh phúc của gia đình tưởng sẽ mãi bền vững.
Một đêm, anh trai tôi đột ngột ra đi vì cảm, để lại nỗi đau thương cho gia đình. Mẹ và chị dâu tôi khóc lóc, đặc biệt chị dâu không ăn không ngủ suốt hơn một tuần. Dù vậy, sau đó, chị đã cố gắng chăm sóc con và trở lại làm việc. Tuy nhiên, chị thường về nhà muộn hơn trước, khiến cả gia đình lo lắng cho sức khỏe của chị. Chúng tôi thường gọi điện nhắc chị về ăn cơm và nghỉ ngơi, và chị luôn cố gắng trở về sớm nhất có thể.
Đã 50 ngày trôi qua kể từ khi anh tôi mất, và sắp tới 100 ngày. Nhìn chị dâu lẻ loi một mình lo toan công việc, cả gia đình đều thương xót. Mẹ tôi đã nghĩ đến việc nếu vài năm nữa chị yêu ai, sẽ tạo điều kiện cho chị đi lấy chồng, dù bà rất tin tưởng chị như con gái. Tôi cũng luôn cố gắng mang lại niềm vui cho chị. Gần đây, khi bố mẹ tôi về quê, tôi ở nhà trông cháu. Nhưng hôm đó, cháu khóc quá, tôi gọi chị không được nên quyết định đưa cháu đến công ty chị. Chủ nhật, công ty vắng vẻ, chỉ còn phòng làm việc của chị trên tầng 2 mở cửa.
Dắt cháu lên cầu thang, tôi mở cửa phòng và thấy chị dâu đang âu yếm với một người đàn ông lạ. Tôi bàng hoàng quay lại, chị dâu hốt hoảng chạy theo xin lỗi và giải thích rằng từ khi chồng mất, chị không thể chịu nổi cảm giác cô đơn và thường tìm những người đàn ông khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chị chỉ coi đó là giải pháp tạm thời, không có tình cảm sâu sắc hơn. Mặc dù tôi cảm thông cho nỗi khổ của chị, nhưng tôi cũng thấy chị thật đáng trách.
Gia đình tôi rất yêu thương và lo lắng cho chị, nhưng sau khi anh trai tôi vừa mất chưa đầy 100 ngày, chị lại hành xử như vậy chỉ vì không kiềm chế được bản thân. Tôi không biết phải nghĩ thế nào với tư cách là em chồng.




Source: https://afamily.vn/chua-qua-100-ngay-chong-mat-chi-dau-da-bo-bich-20111023102412255.chn